ARTBOOK NGƯỜI ĐỌC (THE READER)

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Tri Thức Trẻ
  • Nhà xuất bản: NXB Thế giới
  • Công ty phát hành: Tri Thức Trẻ
  • Số trang: 52
  • Hình thức bìa: Bìa cứng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lưu
  • Trọng lượng: 100
  • Ngày xuất bản: 05/2022
Giá: 220,150₫ 259,000₫ -15%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

ART NGƯỜI ĐỌC (THE READER)
Một người đọc là một người mơ (A reader is a dreamer)

Người đọc là một dự án mà nữ tiến sĩ văn học Nguyễn Thị Thanh Lưu theo đuổi từ hồi giãn cách xã hội lần thứ nhất ở Việt Nam đầu năm 2020. Vốn là một người mê sách nên cô cũng thường để ý đến những người đọc sách. Có thể là bất kì ai, ở bất kì độ tuổi nào, trong bất kì trạng thái nào, cô cũng thấy ở họ toát ra vẻ đẹp của sự tập trung một cách thư thái, của vẻ đủ đầy, tĩnh tại dẫu một mình. Người đọc ít để ý đến xung quanh, họ thu khép chính mình lại một cách tự nhiên để toàn tâm với chữ và nghĩa. Ánh sáng và bóng tối của những con chữ kia lấp đầy tâm trí họ. Họ đẹp vì họ đọc. Đọc là một cách đào sâu riết róng để đeo đuổi việc giải nghĩa thế giới này, giải nghĩa chính mình. Người đọc chính là những người biết tận hưởng thế giới này ở nhiều góc cạnh, nhiều chiều kích hơn cả, bởi đôi mắt của họ đã được cấp thêm bao lớp kính vạn hoa qua bao nhiêu cuốn sách. Cùng một thực tại, người đọc sách nhiều hơn sẽ nhìn thấy nhiều tầng lớp nghĩa hơn. Cũng một buổi chiều tà ráng đỏ đó thôi, trong mắt người đọc, nó là sự tích đọng của tầng tầng lớp lớp cảm giác về màu sắc từ những buổi chiều tà họ đã trải nghiệm trong trang sách.

Trong cuốn sách này, tác giả giới thiệu đến bạn đọc 37 bức tranh lụa, phần lớn là chân dung người thân và bạn bè quen biết. Họ - những con người khác nhau về sắc tộc, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp nhưng đều giống nhau ở một điểm: thật đẹp khi đang đọc. Khi đâu đó ngoài kia, những tham vọng bạo tàn đang trỗi dậy ở khắp nơi, những vùng đất đang rung chuyển bởi đạn bom, những đứa trẻ chưa kịp biết chữ đã gục chết trên ngực mẹ… không ít người đã và đang hoang mang, mất niềm tin về sự thiện lương. Những  bức tranh lụa vẽ người đọc của tác giả - cả đàn ông và đàn bà, người tóc bạc lẫn kẻ đầu xanh… đều êm đềm, bình yên bên trang sách - vì thế như một lời khẳng định tình yêu và lương tri vẫn luôn tồn tại.

 

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng