Bác Sĩ Và Những Câu Hỏi Tuổi Mới Lớn

Tình trạng: Hết hàng Thương hiệu: Khai Tâm
  • Trọng lượng: 220
  • Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc
  • Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Giá: 37,600₫ 47,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm


Tạm hết hàng
Thân gởi em,

Tôi viết những dòng này cho em, như 40 năm trước đây tôi đã viết. Đó là cuốn sách đầu tay của tôi. Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò, xuất bản năm 1972. Những bạn đọc ngày đó của tôi, nay có lẽ đã là những phụ huynh với biết bao nỗi lo toan. Còn em, em vẫn thế, như không có thời gian! Em vẫn ngồi đó, trước mặt tôi thoáng một chút âu lo trên vầng trán, một chút bẽn lẽn trong đôi mắt và rất nhiều băn khoăn thắc mắc trong tầm hồn. Với tôi, em vẫn thế. Như không hề có thời gian. Bởi vì em chính là tuổi đang lớn. Ngày hôm qua đâu rồi? Ngày mai sẽ ra sao? Em muốn bay lên nhưng còn ngập ngừng e sợ. Không ai hiểu em cả. Đất trời cũng xa lạ. Buồn rồi vui. Khóc rồi cười. Lý tưởng rồi tuyệt vọng. Còn tôi? Đã 30 năm rồi từ ngày đó, tôi nay dù đã là... ông nội, ông ngoại, cũng thấy mình không hề thay đổi, bởi vì em tuổi đang lớn, em đâu có đổi thay! Tôi vẫn ngồi đây, nói chuyện cùng em như một người bạn với một người bạn, dù có hơi đứng tuổi một chút nhưng vẫn đã và đang làm cái nghề thầy thuốc nhi khoa, làm tham vấn viên. Với em, tôi vẫn thế, vẫn như ngày xưa thôi! Đó là nhờ từ 30 năm qua tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, học hỏi và viết cho em, nào "Viết cho tuổi mới lớn” (1995), nào "Bồng nhiên mà họ lớn" (2000)... Nhưng may mắn hơn cả là trong hơn 10 năm, từ 1989 đến 2000, tôi đã được giữ mục Phòng mạch Mực Tím trên báo Mực Tím, tờ báo dành cho các em. Và tại "phòng mạch" này, tôi có dịp trò chuyện, trao đổi cùng em một cách thân mật, gần gũi, suốt cả 10 năm trời, hết lớp này đến lớp khác, hết lứa này đến lứa khác...

Tôi có thể nói với em, tuổi mới lớn và tôi, những câu chuyện của chúng ta vẫn là chuyện muôn thuở, nhưng thời đại thì đã khác xa. Ngày xưa... làm gì có Internet-, làm gì có HIV/AIDS... phải không? Vậy nên trong cuốn sách này dựa trên một số câu hỏi của các em - đã đổi tên, địa chỉ - tôi đã trả lời thẳng thắn và thân mật.

Dĩ nhiên, những hạn đọc yêu quý của tôi 40 năm trước bây giờ đã là những phụ huynh với trăm nỗi lo toan cũng có thể cùng chia sẻ những dòng trao đổi tâm tình này với tuổi mới lớn hôm nay.

Saigon, TP.HCM 2012

Bs. Đỗ Hồng Ngọc

---------------------------------------
Sách dạng hỏi đáp với những vấn đề bác sĩ từng trả lới trên chuyên mục phòng mạch Mực Tím, bác sĩ phân thành từng mục như: Vấn đề con gái, con trai, vóc dáng, da mặt, cảm xúc… của tuổi mới lớn mà không dám bày tỏ cùng ai nhưng rất cấp thiết đúng tâm lý tuổi mới lớn

Mục lục

PHẦN 1: CON GÁI

Con gái gì mà...

Nỗi sợ ghê gớm

Chút xíu hay không chút xíu!

Không nói ra mà ai... cũng biết

Thường hay bất thường

PHẦN 2: CON TRAI

Con trai gì mà...

Như vậy... thì làm ăn gì!

Còn chưa mở mắt

Trời ơi... không muốn thế!

Chuyện không có gì mà âm ĩ!

PHÂN 3: NHẤT DÁNG
Lưng dài chân ngắn và... lưng ngắn chân dài!

Như con mắm mòi

Thùng tônô, heo lasaquay

Lùn "Quốc tế”!

Cho mắt... long ianh 

Những câu hỏi khác

Răng sâu quá trời!

Chứng mất cảm tình!

Người đẹp mà cũng bón!

Nung gạch hơ... trĩ

PHẦN 4: NHÌ DA

Vừa khỉ vừa dê

Cháu nội ông táo

Nhăn như bà già

Lang ben mau lớn!

Chặt tay vì mụn cóc!

Chết vì lông

Bộ râu dương dương tự đắc

Không dám ăn... trứng cá!

Hách từ trong nôi!

Chỉ còn cách cạo trọc!

Sắp thành bà cụ non

Làm biếng... tập sợ mệt!

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ

Vừa khóc vừa cười...

Ước gì nhỏ lại

Ai chắp vá ra?

Một chút riêng tư

Xấu xí nhất đời

Buồn và tuyệt vọng

Không còn muốn sống nữa...

Ngủ quá trời luôn!

Học đâu quên đó!

PHẦN 5: TÍNH DỤC
Chuyện hệ trọng cả đời...

Một tình yêu chân thật

Chuyện hai đứa con trai

PHẦN 6: NGUY CƠ VÀ PHÒNG TRÁNH

Lỡ dại... tiểu ra mủ!
Hành vi nguy cơ và nhóm nguy cơ
Xa lánh mọi người
Bỏ cả trăm lần rồi!
Nói "không'' khó quá!

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng