Bầy nai tung tăng trên đồng cỏ Tập 3&4

Tình trạng: Hết hàng Thương hiệu: NXB Văn hóa - Văn nghệ
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Ngày xuất bản: 04/2018
  • Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ
  • Số trang: 192
  • Tác giả: Nguyễn Thái Hải
  • Trọng lượng: 255
  • Công ty phát hành: NXB Văn hóa - Văn nghệ
Giá: 48,000₫ 60,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

"Tôi lớn lên còn dòng sông vẫn thế


Tháng năm một dòng chảy hồn nhiên

Chợt buồn, chợt vui như đứa trẻ

Giữa trời xanh, đất đỏ một miền

Sông nuôi nấng đất lành rừng thẳm

Sông chở che bầy nai ngoan hiền

Tuổi thơ tôi tung tăng mê đắm

Nụ cười nai ngát đồng cỏ xanh"

Trích đoạn:

"Thác Giang Điền không cao, mùa này nước  còn ít, nhìn thác không thấy bị “đe dọa” tinh thần  lắm. Cân nhắc mãi, thầy Dương mới chấp thuận  đề nghị của đám học trò được bước qua những  tảng đá có mặt phẳng đặt giăng ngang một quãng  nước cạn ở khá xa chân thác, với điều kiện tất cả  phải mặc áo phao và thầy nhờ được các chú bảo vệ đến hỗ trợ canh chừng. Vậy mà trước khi đám học trò bắt đầu cuộc “phiêu lưu”, thầy còn nhắc:  “Phải hết sức cẩn thận nghe các em”.


Vâng! Tụi em cẩn thận chứ thầy - Minh ù  nghĩ - Sinh hoạt câu lạc bộ với thầy, tụi em luôn  ghi nhớ lời thầy căn dặn là làm việc gì thì cũng phải nghĩ đến người khác. “Trước hết, hãy sống vì  mọi người chung quanh”. Vậy thì một sơ suất của bất cứ đứa nào cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả, nhất là người chịu trách nhiệm về tụi em trong chuyến đi này là thầy.

Khi đứa cuối cùng qua được bờ bên kia an toàn, tự nhiên cả bọn đồng loạt vỗ tay hò hét ầm ĩ. Thầy Dương và má Bé Na đứng phía bờ bên này cũng vỗ tay reo mừng. Rồi tất cả đi về phía cầu Mimosa để đến bãi xe điện. Từ trên cầu  Mimosa nhìn xuống là thấy ngay vùng nước cạn  mà cả bọn vừa chinh phục, xa hơn là ngọn thác  đổ nước xuống tung trắng xóa. Một chiếc xe điện  có nhiều toa chở tất cả hướng về phía thác Đôi.

Hướng dẫn viên Bé Na hào hứng kể chuyện ngày  xưa - vốn là “hàng độc” của nó…"

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng