Bạn đang tìm sản phẩm gì?
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Sách Khai Tâm phát hành
- Sách mới tuyển chọn
-
Sách theo tác giả
- Tâm linh - Tôn giáo
- Triết học
- Văn học
- Kinh tế - Chính trị
- Lịch sử
- Tâm lý - Nghệ thuật sống
- Văn hóa - Nghệ thuật
- Khoa học
- Y học - Thực dưỡng
- Địa lý - Phong thủy
- Giáo dục - Gia đình
- Kỹ năng thường thức
- Văn phòng phẩm
- Văn hóa phẩm tuyển chọn
- Quà tặng tinh thần
- Sách cũ - Sách lỗi
- Ẩm thực
- Manga - Comic
- Chăm sóc sức khỏe
- Phóng sự - Ký sự - Du ký - Tùy bút
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Sách theo tác giả"
- -George Ohsawa
- -Krishnamurti
- -Osho
- -Kahlil Gibran
- -Thích Nhất Hạnh
- -Thích Tuệ Sỹ
- -Lê Mạnh Thát
- -Thích Tuyên Hóa
- -Đại sư Tinh Vân
- -Bùi Giáng
- -Phạm Công Thiện
- -Kim Định
- -Nguyễn Duy Cần
- -Nguyễn Hiến Lê
- -Vương Hồng Sển
- -Sơn Nam
- -Hồ Biểu Chánh
- -Toan Ánh
- -Nguyên Phong
- -Nguyễn Tường Bách
- -Đỗ Hồng Ngọc
- -Trịnh Xuân Thuận
- -Tô Hoài
- -Nguyễn Nhật Ánh
- Quay về
- Xem tất cả "Kinh tế - Chính trị"
- -Quản trị & Lãnh đạo
- -Tài chính & Kế toán
- -Tiếp thị & Bán hàng
- -Kỹ năng làm việc
- -Thành tựu kinh doanh
- -Nghiên cứu & Phân tích
- Quay về
- Xem tất cả "Văn phòng phẩm"
- -Bút viết
- -Chuốt chì
- -Bút chì
- -Keo dán
- -Gôm tẩy
- -Bút sáp màu
- -Bút lông màu
- -Văn phòng phẩm
- -Ống cắm bút
- -Dụng cụ văn phòng
- -Dụng cụ học tập
- -Tập-Sổ
- -Túi xách
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Bạn đang tìm sản phẩm gì?
OFF
Chấp Niệm Là Bản Năng - Buông Bỏ Là Bản Lĩnh - Thiền sư Gensho Taigu
Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Thái Hà- Trọng lượng: 450
- Số trang: 320
- Tác giả: Thiền sư Gensho Taigu
- Công ty phát hành: Thái Hà
- Năm xuất bản: 2026
- Khổ sách: 14 x 20.5 cm
- Hình thức bìa: Bìa mềm
- Dịch giả: Đan Linh
- Nhà xuất bản: NXB Thế giới
Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mô tả sản phẩm
“Nỗi khổ niềm đau” vốn chẳng là nỗi lòng của riêng ai, mà nói đúng hơn có hẳn một công thức chung dành cho mọi chúng sinh.
Chấp niệm là bản năng - Buông bỏ là bản lĩnh là một cuốn cẩm nang dành cho một cuộc đời không còn đau khổ, được viết bởi Taigu Osho, Thiền sư Nhật Bản nổi tiếng với kênh Youtube “Hỏi gì đáp nấy cùng Taigu Osho” (Osho Taigu’s Heart of Buddha). Muộn phiền về nhân tình thế thái, cơm áo gạo tiền, vấn đề kinh doanh hay nuôi dạy con cái, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, tình yêu đôi lứa hay những phiền não vì bệnh tật... có tất cả 50 bài thoại được tổng hợp để gửi đến tay độc giả.
Khi cảm thấy bất mãn và bất an, cảm nhận những áp lực vô hình nảy nở trong tim từ gánh nặng công việc, gia đình hay cuộc sống hằng ngày, xin đừng ngần ngại mở cuốn sách này ra. Mong rằng bạn đọc có thể tìm ra gợi ý giúp giũ bỏ nỗi khổ niềm đau, từ những câu chuyện được chia sẻ trong cuốn sách này.
Tác giả:
Thiền sư Gensho Taigu là trụ trì Phúc Nghiêm Tự Đại Tùng Sơn, phái Phật Tâm Tông, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quản trị Từ Quang, Chủ tịch quản trị Tập đoàn Từ Quang.
Tốt nghiệp Đại học Komazawa, sau quá trình tu tập ở Tông Trì Tự (Sojiji), Tổ Đình Tào Động Tông (Sodoshu), ông tiếp tục học lên phân sĩ tại Học viện Đại học Aichi Gakuin và lấy bằng Thạc sĩ Văn học. Ngoài ra là tăng lữ, ông còn là doanh nhân, tác giả và diễn giả, nhà trị liệu, võ sĩ karate. Năm vai trò đồng thời đã hoàn thiện sự đặc biệt của con người nhà sư trong ông, xứng đáng với câu nói "không là tăng, cũng không là người phàm."
ĐOẠN TRÍCH TỪ SÁCH:
Kết quả của chúng tôi được phát ra từ nội dung, được tạo ra bên trong mỗi người
Đức Phật Thích Ca đã quán chiếu nỗi đau niềm đau của chính bản thân mình, để rồi sau đó cùng tìm ra phương pháp giảm cơn đau mà vui sống.
Đức Phật Thích Ca, sau khi trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời, đã đúc kết ra rằng, để bản thân sau cùng có thể buông bỏ nỗi đau đau, việc cần làm cảm phải cầu trời khấn Phật, cũng không phải dung túng cho thân tìm đến khoái lạc tạm thời mà quên đi trong phút, càng có thể bỏ bớt đau khổ bằng con đường đau khổ và hành xác.
Điều Ngài làm chính là tìm đến cội rễ của “Khổng” thông qua quá trình thảo thiên, và quan sát triệt để nhân nguyên quá trình mang đến nỗi đau. Cuối cùng, ngài phát hiện ra rằng, hóa ra những nỗi đau đớn mà chúng sinh ôm ấp không đến từ bên ngoài, mà được sinh ra bởi chúng ta, từ bên trong nội tại chính mình.
Con người chúng ta, suy cho cùng, luôn tìm kiếm nguyên nhân cho những nỗi đau khổ của chính mình từ bên ngoài, không ngừng khắc phục lỗi cho ai đó, môi trường rồi thì hoàn cảnh.
Chúng ta luôn sống dưới sự thôi thúc bởi một ham muốn khao khát rằng vạn vật trên đời, bất luận luận là tha nhân hay sự xoay vòng của vũ trụ, đều phải góp theo ý muốn của mình.
Tuy nhiên, “Khổng” là thứ được sinh ra bởi khoảng cách chênh lệch giữa hiện thực và tạo ra ý tưởng ngộ nhận của chính mình. Yêu ghét, lo lắng bất an, bất mãn, nóng giận, mong cầu ham muốn, ghen tị thách đố, cao nguy hiểm, mạnh mẽ mạnh mẽ... Phật giáo gọi chung những cảm xúc này là “Khổ”.
“Khổng” tuyệt đối không phải là thứ được phát ra từ bên ngoài, mà được tạo ra từ chính trong nội dung của mỗi chúng ta. Nghĩ đến việc hiểu ra sự thật này cũng là lúc ta nhận ra rằng, chính ta, không ai khác, đang cố gắng ôm chặt vào nỗi đau niềm đau.
MỤC LỤC
Chương 1: Cách nghĩ giúp loại bỏ cơn đau về nhân tình trạng thái
1. “ 4 loại người” không nên kết nối thân
2. Loại cần tìm đường giải phóng “người buông lời nói xấu”, “miệng thời trang phi” không sớm thì sau đó cũng sẽ giải quyết được.
3. Khen người nơi vắng mặt là cách lay động đối phương bằng cả tâm hồn
4. Dù thù hận hay không muốn gặp mặt đi chăng nữa, tất cả những người giúp ta trưởng thành đều là “Thầy” của ta.
5. Chữ “Ái” (愛) là Hán tự hợp nhất từ chiết xuất tự “tâm” và “thủ”, nghĩa là “đón nhận con tim”
6. Chào hỏi là cách thể hiện “tri thức tốt đẹp nhất của thiện chí hòa bình”
7. Người bạn thực sự sống ra từ cô độc
8. Giao tiếp ngôn ngữ giữa các cá nhân mà chúng xuất ra không phải bằng ngôn ngữ mà là chất liệu tương thích.
9. Vũ trụ xoay vần, cho người sống chính là “mở lối cho chính mình”.
Chương 2: Cách đối mặt với những trăn trở về công việc
1. Không có chân lý bên trong hành trang “sách vở”. Chân lý nằm trong chính “thực tiễn” cuộc đời.
2. Internet chỉ giúp ta trang được “kĩ năng,” không trang được “nội tâm”.
3. Lay động lòng người bằng thái độ “nghiêm túc” và tinh thần “cố gắng hết mình”.
4. Đừng chăm chăm ai đó làm hay không làm được, hãy chú ý ở điều bản thân làm hay không làm mà thôi
5. Sống trong đời sống cần có một “ấm lòng”. Để thực hiện hóa. tấm lòng, cần có chế độ dày đặc. Và sản phẩm tuyệt trần sẽ ra đời, giảm bớt quan tâm, thoải mái hiểu cả bên trong
6. Công việc nghĩa vụ của bạn là gì? Là chớ quên quyết tâm ban đầu, và nỗ lực âm thầm, dù không người biết đến
7. Cấp độ trên là đã biết về giao việc của mình ở cấp độ dưới
8. Lợi nhuận sẽ tự sinh sôi, khi hoạt động kinh doanh hỗn hợp theo luân chuyển thường đạo lý
9. Trong kinh doanh, “Nguyên khí” quan trọng hơn “tiền bạc”.
10. “Tư thế” trước công việc quan trọng hơn “tài năng” và “nỗ lực”
Chương 3: Cách tư duy giúp giải phóng khỏi tắc nghẽn về tiền bạc.
1. Phương pháp trở nên giàu có được Đức Phật Thích Ca truyền dạy.
2. Tiền bạc chỉ là công cụ giúp ta đạt được “điều quan trọng, lớn lao hơn” .
3. Muốn thoát nghèo, hãy đi thật nhiều, đừng toàn tính.
4. Cách kiếm tiền và sử dụng đúng tiền được truyền đạt bởi Đức Phật Thích Ca.
Chương 4: Cách nghĩ đúng về bệnh tật và sức khỏe
1. Yên tĩnh đón nhận trước khung sinh tử, là phương pháp tốt nhất giúp giải quyết thoát khỏi những vùng yên tĩnh câu lạc bộ.
2. Chỉ cần làm tốt những điều tưởng như hiển nhiên, tâm hồn và cơ thể bạn sẽ trở nên khỏe mạnh và cân bằng
3. Phương pháp duy trì sức khỏe không cần đến thuốc.
4. Bữa ăn không phải chỉ để làm đầy bụng rỗng mà là nguồn gốc nuôi dưỡng và duy trì một đời sống khỏe mạnh.
5. “Sống mỗi ngày mang trong mình sứ mệnh” là bí quyết của trường hoang an khang
6. Tăng lữ có “năm lý do” để được mang danh “nghề sống lâu năm”
7. Ngay cả thân này còn thuộc về ta, hồi sao mong con cái thuộc về mình?.
8. La lui cần nghiêm túc, ôm ấp yêu thương phải thật lòng, tin tưởng hãy hết mình. Làm cha mẹ mà biết mở tâm, con cái sao mở lòng?.
9. Đâu là “nơi yêu thích nhất trần đời” của trẻ em trên toàn thế giới?
10. Cách ăn ở đây của thế hệ cha ông là sự hưng hưng, suy thịnh cho con cháu mai sau
11. Điều ngộ ra sau quan sát vạn nhà, “hai ngọn lửa chung” của “một gia đình hưng thịnh ”
12. Thắp nén hương tưởng nhớ người quá cố gắng chính là lễ nghĩa để nuôi dưỡng tâm hồn
Chương 5: Cách đối diện với mối tình tơ dài trong tình yêu và nụ hôn
1. Hành vi tính dục là để duy trì một “tình yêu chân thật”, với “người ta thật sự yêu thương”
2. Chỉ cần bỏ “kỷ vật” cùng người cũ, vương vấn tình xưa nghĩa cũ cũng không còn
3. Ba bước đứng dậy từ nỗi đau vết thương lòng
4. Định nghĩa về “người đàn ông tốt” và “người phụ nữ tốt” theo quan điểm Phật giáo
5. Hiểu rõ “cuộc sống mà đối phương ao ước” và giúp họ biến ước mơ thành sự thật, chính là đạo nghĩa làm vợ chồng
6. Hai lời khuyên khuyên giúp dậy mối quan hệ vợ chồng đang trên bờ vực vỡ
Chương 6: Thoát khỏi những phiền não, căng thẳng, căng thẳng và đau khổ trong cuộc sống
1. Đừng đuổi theo quá khứ, đừng mong cầu tương lai. Quá khứ đã được bỏ đi, tương lai hãy còn xa. Hãy toàn tâm ý cho việc làm hôm nay cần làm trước mắt ngày nay.
2. Thiếu “kích thước thích” con người không thể sống được, nhưng cũng có thể yên tâm giữa vàn “kích thước thích” chung quanh .
3. “Xem mạng sống” chính là đừng sao nhãng với “hiện tại ”
4. Chấp nhận “bản thân đang thịnh nộ” là bước đi đầu tiên để Kiềm chế “cơn giận ”
5. Mẫu được hiển thị phi điều tiếng, đừng đưa vào lòng. Cơn lốc bên trong sẽ dâng dâng, nếu không nhận được lòng, bạn hãy chào đón !
6. Phương pháp cứu lưu con tim khỏi nỗi đau tuyệt vọng
7. Đâu là chân tướng của những “lo âu phiền muộn”?
8. Phương pháp đơn giản nhất giúp xoa dịu nỗi ưu phiền trong lòng
9. Chỉ cần luyện tập “Tứ Diệu Đế - Bát Chánh Đạo”, “Khổ” sẽ đội mũ ra đi, và một con tim sẽ bình yên trở lại .
Lời kết: Nhắc chuông cảnh báo cho “lối sống” ngày chất chồng “phiền não ”
Sản phẩm thường được mua cùng
Sống với trái tim rạn vỡ - Thoát khỏi cái bóng ái kỷ và ái kỷ ngược - Hồ Ngọc Mai Hương
Sản phẩm đã xem
Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Đăng kí thông tin thành công
Cảm ơn bạn đã để lại thông tin
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây...