Đổi Mới - Đỗ Hoàng Ngọc Ánh

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Alphabooks
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Nhà xuất bản: NXB Dân Trí
  • Tác giả: Đỗ Hoàng Ngọc Ánh
  • Ngày xuất bản: 11/2022
  • Số trang: 320
  • Trọng lượng: 300
  • Công ty phát hành: Alphabooks
Giá: 79,200₫ 99,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Đổi Mới - Đỗ Hoàng Ngọc Ánh

Miền Bắc dưới thời bao cấp, ở một khu tập thể, có hai mẹ con nuôi lợn trong phòng tắm và giữ bí mật vì đó là một hoạt động của chủ nghĩa tư bản. Người cha là một cán bộ, đã giao nộp con lợn khi ông về thăm nhà. Người mẹ bị bệnh và qua đời, người con gái về quê sống với bà ngoại. Khi người cha xuất ngũ, cô bé quay về thành phố sống với ông. Đó là lúc “đổi mới” bắt đầu nhưng người cha vẫn cố gắng duy trì mọi thứ như xưa. Người con gái vào miền Nam theo lời khuyên của bà ngoại. 

Ở miền Nam, cô gái làm ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh, hay đi siêu thị và tránh giao tiếp với mọi người. Dịp khuyến mãi ngày Tết, ông chủ ra lệnh cho cô làm chậm lại vì không có lợi nhuận, cô gái từ chối và bị đuổi việc. Những người bạn làm cùng tới thăm cô, một chị rủ cô tới ở ghép cùng chị ấy. Cô gái nhận lời tới ở chung, nhưng cô không thể hòa nhập với cuộc sống ở đây. Cô chuyển tới sống tại dự án xây dựng ven biển nơi cô làm việc. Chị tới thăm và mời cô dự đám cưới. Tại bữa tiệc cưới của chị, cô mới biết là chị đã hoãn đám cưới khi cô tới ở với chị.

Người cha, sau một thời gian cố gắng vô ích, lái xe máy đi rong ruổi. Trên đường, ông nhớ lại nhiệm vụ ở một địa đạo nằm sâu trong lòng địch, đồng đội của ông đều hi sinh, ngay cả sau trận đánh vẫn hi sinh vì giẫm phải mìn. Trở về với thực tại, ông thấy mọi thứ đã rất khác xưa, ông đi vào miền Nam tìm con.

Cô gái lúc này đã quay về thành phố sau khi dự án ven biển bị một cơn bão phá hủy. Cô gái kiếm sống bằng nghề bán đất và chăm sóc những đứa trẻ mồ côi.

Thông tin tác giả:

Đỗ Hoàng Ngọc Ánh
Sinh (1982, quê quán: Thái Bình) sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đi du học và về nước làm việc tại TP.HCM. Viết với sự nghiền ngẫm, chiêm nghiệm của một “người Bắc” sống tại Sài Gòn, một người Việt Nam đã từng sống ở nước ngoài, tác giả hi vọng sẽ đem đến cho độc giả một cái nhìn về con người và cuộc sống miền Bắc… góp phần đưa người đọc mọi miền đất nước lại gần nhau hơn.

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng