ĐỐM XANH MỜ là một cuộc du ngoạn hùng hồn và đầy say mê của Carl Sagan vào địa hạt vô cùng tận của vũ trụ. Nhà thiên văn học nổi tiếng đã lấy cảm hứng viết cuốn sách từ bức ảnh “Đốm xanh mờ" chụp Trái Đất vào năm 1990 bởi tàu Voyager 1 ở khoảng cách 6 tỷ kilômét. Trong bức ảnh mang tính biểu tượng này, Trái Đất của chúng ta trông chỉ như một đốm nhỏ nhoi cô đơn trong không gian mênh mông vô tận.
Xuyên suốt cuốn sách, Carl Sagan xem xét những tuyên bố phổ biến trong lịch sử loài người, rằng thế giới và loài của chúng ta là duy nhất, thậm chí là trung tâm và mục đích của vũ trụ. Cùng với đó, từ những khám phá về Hệ Mặt Trời mới nhất, tác giả hình dung về tương lai dài hạn của con người trong không gian, về những thế giới khác cùng những gì đang chờ đợi chúng ta ở đó và rằng liệu có hợp lý để rời bỏ Trái Đất hay không, hay chúng ta vẫn có thể giải quyết được những vấn đề cấp bách mà loài người đang đối mặt.
ĐỐM XANH MỜ là cuốn sách mà Carl Sagan sẽ truy vết tương lai dài hạn của con người trong không gian, bàn về một sự công nhận mới, về toạ độ của con người và vị trí của chúng ta trong vũ trụ.