“Đức Phật” nơi công sở

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Thái Hà
  • Trọng lượng: 450
  • Hình thức bìa: Bìa mềm (13×19 cm)
  • Số trang: 300
  • Tác giả: Tezuka Osamu
  • Dịch giả: Hương Linh
  • Công ty phát hành: Thái Hà
  • Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
  • Ngày xuất bản: 11/2022
Giá: 60,000₫ 75,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

“Đức Phật” nơi công sở với các tranh minh họa được cắt ra từ Buddha. Từ các khung tranh và câu chuyện trích từ tác phẩm truyện tranh lừng danh “Đức Phật” của huyền thoại truyện tranh Nhật Bản, cũng là tác giả của cuốn sách này, Tezuka Osamu đã đưa ra những lời khuyên cho những vấn đề trong công việc và cuộc sống. Câu hỏi xuyên suốt cuốn sách là: Trên con đường giác ngộ, Đức Phật đã đối mặt và vượt qua những vấn đề quen thuộc trong cách làm việc và lối sống như thế nào, và chúng ta học được gì từ đó?

Trích đoạn:

Nếu chán ghét làm việc thì công việc ấy chẳng có ý nghĩa gì

 Trải qua cả quãng đường dài hành hương, đột nhiên Đức Phật lịm đi. Các môn đệ hết thảy lo lắng cho Người. Tuy nhiên, một môn đệ nọ khi biết sinh mệnh của Đức Phật không còn bao lâu đã phấn khởi nói: “Chúng ta sắp được giải phóng rồi!”

 Trong học tập lẫn công việc, kết quả ra sao sẽ phụ thuộc vào thái độ của người làm. Chẳng hạn, khi bị cấp trên nhắc nhở, sẽ có hai loại phản ứng: Hoặc ghi nhận là “chỉ bảo”, hoặc cho đó là “áp bức” và bất mãn. Nếu rơi vào trường hợp thứ hai, dần dần sẽ chẳng có lời nhận xét nào tốt đẹp. Bởi vậy, dù bị đánh giá không tốt hay thấy chán ghét công việc, một khi chấp nhận những chuyện ấy, ta sẽ tiến được xa hơn. Vấn đề ở đây không phải câu nói của cấp trên hay nội dung công việc, mà là bản thân ta quá ngoan cố và cự tuyệt lắng nghe.

 Nếu đã quyết định làm, hãy tích cực. Khi mang theo ánh hào quang ấm áp thì không chỉ ta mà mọi người xung quanh cũng như được thắp sáng, toàn bộ tập thể sẽ càng thêm năng nổ. Có lẽ tất cả các loài động vật đều có kiểu tự do riêng của chúng.

Mục lục:

Chương 1: Đối mặt với chính mình

 Bận tâm quá nhiều đến xung quanh, kết cục là đánh mất chính mình

 Tức giận làm tổn thương chính mình

 Nhìn lại mình trước khi chỉ trích người khác

 Coi đó là “lỗi của mình” thay vì cho rằng “tại người khác”

 Tương lai do bản thân hiện tại tạo ra

 Kỳ tích chỉ đến với người không từ bỏ

 Vượt qua bức tường giữa “suy nghĩ” và “hành động”

 Nghi ngờ hành động và suy nghĩ của bản thân

 Không tích lũy “tiểu ác”

 Từ đề cao chính mình

 Những thứ nên thấy thì càng khó thấy

 Chỉ tin vào mình thôi thì chẳng làm được gì

 Hạnh phúc hay khổ đau, tất thảy xuất phát từ bản thân

 Ranh giới giữa đỉnh cao và thất thế rất mong manh

 Năng lực của một cá thể sẽ nhờ người khá mà phát triển

 Cẩn thận với lời kiêu ngạo

 Chương 2: Thiện tâm với nhân gian

 Trả thù giống như tấn công chính bản thân

 Gạt đi hận thù cần nhiều can đảm

 “Hả hê” trong một khắc sẽ sinh ra thù hận trong tương lai

 Không tranh cãi với người mang năng lượng tiêu cực

 Hãy quan sát người ta căm hận bằng ánh nhìn sâu xa và tha thứ

 Can đảm xích lại gần người mình không ưa

 Đừng mãu chỉ trích sai lầm của người khác

 Nếu không đặt niềm tin, sẽ không được tin tưởng

 Luôn mang tâm thế “Đối phương = Bản thân”

 Không bị chi phối bởi thắng thua

 Khen ngợi ưu điểm cảu người khác

 “Khen ngợi” khác với “nịnh hót”

 Ta bịt tai thì người kia cũng bịt miệng

 “Nhiều chuyện” hay “khuyên nhủ”?

 Biến lời mỉa mai của kẻ thù thành lời khuyên nhủ

 Chương 3: Hòa mình vào tập thể

 Hết lòng với người khác cũng là vì chính mình

 Quan tâm đến người khác là quan tâm đến chính mình

 Đừng chỉ theo đuổi hạnh phúc của riêng mình

 Không phân biệt đối thủ hay đồng minh khi gặp “bất hạnh”

 Chỉ những người từng được ta giúp đỡ mới giúp đỡ ta

 Ta không thể làm được gì nếu không có tình người ấm áp

 Không phải “Người xuất chúng = Người được yêu mến”

 Môi trường mới luôn tồn tại sự bất công

 Câu trả lời ở bên trong, chứ không phải ở bên ngoài

 Nếu chán ghét làm việc thì công việc ấy chẳng có ý nghĩ gì

 Đừng vì bình minh mà thức trắng đêm

 Bây giờ có nên làm việc đó không?

 Khác biệt giữa “kẻ ngoan cố” và “người có ý chí” chỉ mong manh như tờ giấy

 Bị trói buộc hay được bảo vệ bởi luật lệ?

 Không biến tổ chức thành nơi coi người chăm chỉ là đồ ngốc

 Đừng để mình bị chi phối bởi lời đồn đại và phê phán

 Dạy người khác, cũng là dạy chính mình

 Hơn cả “tài giỏi” là “hạnh phúc”

 Buông tay, ôm trọn

 Tìm thấy hạnh phúc khi cho đi

 Người coi kẻ khác là đồ ngốc sẽ chỉ nhìn thấy sự ngu ngốc

 Tách biệt rõ ràng phẩm chất và chức tước

 Chương 4: Khổ đau nơi tâm hồn

 Yêu thương sự khổ sở mang tên “thay đổi”

 Chẳng có gì là “sinh ra đã khổ”

 “Sao lại là tôi?”

 Lấy “đua khổ” làm động lực để vươn lên

 Càng đau khổ lại càng bình tĩnh

 Không lãng phí sức lực bi quan về tương lai

 Nếu tâm hồn thay đổi, tương lai cũng thay đổi

 Không đi ngược lại quy luật của thế gian

 Dù thế nào cũng đừng buông xuôi và hãy sống tốt

 Giao phó bản thân cho dòng chảy mang tên “bản thân”

 Dẫu không chết đi, vẫn có thể được sinh ra lần nữa

 Dẫu vô lý hay bất công, hãy chân thành tiếp nhận

 Dẫu chằng chịt vết thương cũng không dừng lại

 Không nhầm lẫn giữa “khiêm nhường” và “tự hạ thấp”

 Giây phút khổ sở là khoảnh khắc trưởng thành

 Lời đáp của quá khứ là hiện tại, lời đáp của hiện tại là tương lai

 Chương 5: Đắm chìm trong tham vọng

 “Khổ sở” sinh ra từ “tham vọng”

 Chuỗi tham vọng dai dẳng

 Tham vọng bao nhiêu, khổ sở bấy nhiêu

 Đừng than thở rằng “không có”

 Sống với “mức độ phù hợp”

 Không làm ngơ thành tích của chiến hữu

 “Vì mọi người” là niềm vui tuyệt đỉnh

Thông tin về tác giả:

Tezuka Osamu – huyền thoại truyện tranh Nhật Bản, tác giả của Black Jack, Cậu bé Atom, Phượng hoàng, v.v. nổi tiếng toàn cầu.

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng