Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu
Đúng Việc
Tôi, Tương Lai Và Thế Giới
Có bao giờ bạn tự hỏi rằng mình là ai?
Mình sống để làm gì?
Và đâu là đam mê và đích đến của cuộc đời mình?
Làm thế nào để hiểu được mình là câu hỏi lớn của nhiều người trẻ. Bởi vì khi ta hiểu được bản thân, ta có thể tìm thấy được đúng đam mê và mục tiêu của cuộc đời mình. Ai cũng từng phải trải qua những ngày hoang mang bối rối, chìm vào chán nản và bế tắc với tương lai. Cũng từng rơi vào khủng hoảng tuổi hai mươi, sống nhàn nhạt nhàm chán, không có mục tiêu gì cho cuộc sống. Từng nhiều đêm trằn trọc tự hỏi mình sẽ phải làm gì để sử dụng hiệu quả đôi tay và khối óc của mình. Rồi phải qua cái thời lăn lộn đi làm thêm, một lần trong đời bị cấp trên của mình đánh giá thấp năng lực làm việc, rồi gặp những cú sốc lớn đến mức phải suy sụp khi từ trường học ra trường đời.
“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” như là câu chuyện của một người đã sắp qua thời tuổi trẻ của mình, về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất quãng đời quý giá này của mỗi người. Để tìm ra đam mê cũng như mục đích của cuộc sống. Học gì, làm gì, đi đâu để cân bằng những trải nghiệm và công việc, để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai, và có những năm tháng thanh xuân tuyệt vời rực rỡ.
Cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng có một câu nói nổi tiếng: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả bạn một tỷ đô xanh.” Nếu được lựa chọn thì bạn có bán đi một năm tuổi trẻ của mình không? Trong đời sống ngắn ngủi này, việc tạo ra giá trị cho bản thân và xã hội được đặt lên hàng đầu hơn là những đồng giấy bạc. Nó cũng giống như chìa khóa vạn năng mở ra những cánh cửa đã bị đóng sập lại trong thời bồng bột của tuổi mới lớn. Có thể mỗi người sẽ có những hướng đi khác nhau nhưng tất cả chúng ta đều tìm chung cho mình những câu trả lời giản đơn.
Hành trình đi tìm những lời đáp cho những câu hỏi đó, cũng có thể là ta đang đi tìm chân lý, đi tìm bản chất và chân giá trị của mọi thứ. Đó cũng chính là hành trình được gọi tên là khai minh của muôn người và muôn đời.
Những công việc quan trọng nhất mà ai cũng phải trong đời, chính là: Làm người, Làm dân và Làm nghề. Việc lựa chọn đúng việc hay sai việc của mỗi người trong từng công việc ấy sẽ làm nên chính họ. Nhưng làm sao lựa chọn nếu ta không rõ đâu là sự khác biệt giữa chúng và đâu là mình. Nhưng làm thế nào ta biết được câu trả lời vừa vặn cho tất cả mọi người, nhưng ít nhất bằng việc đặt ra những câu hỏi nhân sinh và liên tục tra vấn mình về nó, ấy là lúc chúng ta có thể tiến gần hơn đến với câu trả lời, đến với việc tìm ra điều gì là đúng cho riêng mình. Đó cũng chính là lý do quyển “Đúng việc” ra đời, để cùng đồng hành với ta trên con đường “tự lực khai phóng”. “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” mở cho ta những nút thắt còn băn khoăn thì “Đúng việc” sẽ cho chúng ta cách chọn đúng lối đi cho mình.
Nhưng làm sao để người trẻ phát triển được tiềm năng của mình tốt nhất trong thế kỉ 21 này? Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ là được đặt lên hàng đầu trong cuộc sống thường ngày. Nếu như chúng ta không thích nghi được trong môi trường AI lên ngôi hơn bao giờ hết. “Tôi Tương lai và Thế giới” sẽ trả lời cho chúng ta những câu hỏi Where am I? Where do I want to be? And How do I get there?
Học gì? Làm gì? Và đi đâu? Khi tìm được những câu trả lời cũng là lúc chúng ta tìm được “Tôi” và những mục đích sống của cuộc đời mình. 3 quyển sách này giống như một hành trình giúp ta có được một nền móng vững chắc dù đời có vùi dập như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có đích đến. Tất cả mọi khó khăn chúng ta sẽ vượt qua nó nhanh thôi.