Hoa Không Nở Ở Nơi Đã Gieo Hạt - Jikisai Minami

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Thái Hà
  • Tác giả: Jikisai Minami
  • Công ty phát hành: Thái Hà
  • Trọng lượng: 400
  • Ngày xuất bản: 04/2024
  • Nhà xuất bản: NXB Lao Động
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Dịch giả: Đan Linh
  • Số trang: 264
Giá: 95,200₫ 119,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Bản thân mà ta trân quý với “hình mẫu bản thân mong muốn trở thành” thực chất là gì?

Mơ ước và kỳ vọng của bản thân có thực sự quan trọng đến thế?

Cảm xúc chi phối ta hay ta là chủ của cảm xúc?

Ý nghĩa của việc sống với hiện tại là gì?

Những câu hỏi trên tuy đơn giản nhưng thực sự lại không dễ để đưa ra câu trả lời. Cuộc đời dẫu dài rộng nhưng cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong những câu hỏi về nhân sinh như thế. Hãy đọc Hoa không nở ở nơi đã gieo hạt, không cần tìm ở đâu xa, câu trả lời nằm ngay ở trong đó

Bạn cảm thấy mệt mỏi chán chường trong cuộc sống,

Bạn tìm cách giải quyết phiền não bằng mọi tri thức tích lũy được trên đời,

Nhưng sự việc không thuận buồm xuôi gió.

Hãy kiên trì, dành thật nhiều thời gian công sức,

Nhìn nhận tình trạng hiện tại bằng ánh mắt điềm nhiên,

Để suy nghĩ cụ thể, tìm ra hướng đi của cuộc đời.

Đây là một cuốn sách của sự thật. Một sự thật mà chúng ta thường không nhận ra trong cuộc sống hào nhoáng: trong nhiều trường hợp, mong cầu thực tế chỉ là những điều trong tầm tay và rất đỗi bình thường. Nếu chẳng may bạn đang loanh quanh mong cầu một “nơi để thuộc về”, chỉ còn cách hoặc tự mình tìm kiếm, hoặc nỗ lực biến nơi đã định trở thành vùng trời bình yên của chính mình. Và thậm chí, không có cả “ước mơ” lẫn “kỳ vọng” vẫn có thể an nhiên!

Nếu hiểu vậy thì khi mệt mỏi giữa cuộc đời, tự khắc sẽ buông thư được mọi thứ, từ bỏ được chấp niệm về bản thân và cuộc sống. Hoa không cần nở ở nơi đã gieo hạt. Con người, chỉ cần hiểu điều này, dù đang ở “nơi bị đặt vào” đi chăng nữa, vẫn đủ sức tìm kiếm sự yên bình trong tâm hồn.


Mục lục:

Chương 1: Bản thân mà bạn trân quý ấy, thật sự là gì nhỉ?

Hãy từ bỏ việc “xem trọng chính mình”

Không cần thiết phải tìm ra “ý nghĩa cuộc đời

Phiền não của chúng sanh chỉ nảy sinh trong mối quan hệ giữa người và người

Không thể trở thành “hình mẫu bản thân mong muốn” cũng chẳng sao!

Đừng làm vì chính mình, hãy làm vì ai đó!

Ngoài “sinh tử” thì chẳng có gì quan trọng cả!

Việc con người phán đoán được thực chất chỉ là những “điều vặt vãnh” của nhân sinh

“Hoa không nở ở nơi đã gieo hạt”

Khởi đầu từ vùng đất “Đời người vốn là vô nghĩa”

Không có 99% thông tin cũng chẳng sao!

Đời người, tiêu cực là lẽ đương nhiên!

Chương 2: Quẳng gánh lo mang tên “mơ ước” và “kỳ vọng”

Không có cả “ước mơ” lẫn “kỳ vọng” vẫn có thể an nhiên

Tuyệt đối phải nhìn “ước mơ” và hình ảnh “bản thân theo đuổi giấc mơ” qua ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm!

Suy nghĩ về “khao khát và mong muốn” chính là lúc cảm thấy bất an nhất

“Lẽ sống” hay “cảm giác muốn làm” hoàn toàn không cần thiết

Hãy quyết định chủ đề cho cuộc đời, rồi cứ thế đánh cược và tiến bước

Hãy nghĩ rằng “Sống cũng không tồi!”

Chương 3: Đừng để bị cảm xúc chi phối

Các mối quan hệ độc hại không thể chữa lành bằng tình yêu và nỗ lực

Cảm xúc dù có dao động cũng không sao

Trang bị kỹ năng rút lui khỏi làn sóng cảm xúc

Đừng cố đưa ra “đáp án” ngay lập tức

Phẫn nộ chẳng giải quyết được vấn đề

“Ghen ăn tức ở” đơn thuần là cảm xúc sinh ra từ ảo tưởng

Khi cơn giận dữ tràn ngập tâm tư, hãy tập trung vào những việc lặp đi lặp lại mỗi ngày

Các mối quan hệ xã hội hay tình bạn đều không cần thiết

Nói ra “cảm xúc thật sự” sẽ cứu rỗi tâm hồn

Hãy thể hiện sự quan tâm và thông cảm mỗi ngày, nhất là với gia đình!

Tạo “mối quan hệ lỏng lẻo” với người có thể bộc bạch nỗi lòng

Tìm được vị tăng giúp bạn trút nỗi lòng giống như tìm được “danh y” chữa bệnh

Chương 4: Sống với hiện tại là để hướng về cõi tử

Có một nơi an ủi khi nỗi buồn dâng trào

Vẫn có thể ôm ấp nỗi ân hận mà sống tiếp

Khi buồn thì hãy cứ buồn, sẽ đến lúc tìm lại được nụ cười

Hãy tha thứ cho việc đã thứ tha!

Chấp nhận nỗi buồn bị giấu kín là đón nhận sự ra đi của những người thân yêu nhất

Từ bỏ chấp niệm về bản thân

Người có lương duyên ắt đón được giây phút cuối bình yên, an lạc

Không cần cố để vượt qua cái chết

Lo lắng cho “thế giới bên kia” hơn “thế giới này” là một sai lầm

Thông tin về tác giả:

Jikisai Minami sinh năm 1958 tại tỉnh Nagano, Nhật Bản. Là một Thiền sư, Trụ trì Thiền viện Bồ Đề Tự (Bodaiji) núi Osore (Osoreze) thuộc tỉnh Aomori và Linh Tuyền Tự.

Thiền sư Jikisai Minami là tác giả của nhiều tác phẩm sách về Phật giáo, như “Khủng Sơn, nơi ở của những linh hồn khuất mặt” (NXB Shinchosha), “Căn cứ của cái Thiện”, “Nhập môn Phật giáo” (NXB Kodansha), “Luyện tập cái chết” (NXB Takarajimasha)…
 

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng