HOÀNG TỬ BÉ

Tình trạng: Hết hàng Thương hiệu: NXB Kim Đồng
  • Ngày xuất bản: 04/2018
  • Số trang: 144
  • Hình thức bìa: Bìa cứng
  • Công ty phát hành: NXB Kim Đồng
  • Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry
  • Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
  • Trọng lượng: 160
  • Tác giả: Nguyễn Thành Vũ
Giá: 136,000₫ 160,000₫ -15%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Tác phẩm kinh điển “Hoàng tử bé” ra mắt ấn bản minh họa màu đầu tiên do họa sĩ trẻ Việt Nam thực hiện.

Sách in màu toàn bộ, có bìa cứng kèm bìa áo, mỗi cuốn tặng kèm 01 bookmark “Hoàng tử bé” xinh xắn.

Nhà văn Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) : Ông sinh tại Lyon, Pháp. Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất ông theo mẹ sang Thụy Sĩ. Năm 1917, trở về Pháp, học trung học tại Paris, sau đó ông vào trường Mỹ thuật. Trong chiến tranh Thế giới lần thứ hai, ông tham gia không quân. Ngày 31.7.1944, máy bay của ông mất tích trên bầu trời Địa Trung Hải.

Dịch giả, nhà văn Nguyễn Thành Long (1925 - 1991) là cây bút chuyên về truyện ngắn và ký. Ngoài sáng tác, ông còn dịch “Hoàng tử bé”, “Quê xứ con người” của Saint Exupéry.

Họa sĩ Nguyễn Thành Vũ: Chàng hoạ sĩ tự do sinh năm 1993, yêu trẻ con và mơ ước vẽ được thật nhiều sách tranh thiếu nhi Việt Nam. Mong muốn của Vũ là nét vẽ và câu chuyện của mình sẽ đến được với nhiều em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, nơi các em không có nhiều điều kiện để đọc sách.

“... Cậu hoàng tử chợp mắt ngủ, tôi bế em lên vòng tay tôi và lại lên đường. Lòng tôi xúc động. Tôi có cảm giác như trên Mặt Đất này không có gì mong manh hơn. Nhờ ánh sáng trăng, tôi nhìn thấy vầng trán nhợt nhạt ấy, đôi mắt nhắm nghiền các lẵng tóc run rẩy trước gió, và tôi nghĩ thầm: "Cái mà ta nhìn thấy đây chỉ là cái vỏ. Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được..."

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng