Hộp kho báu của lớp 2A2

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Thái Hà
  • Nhà xuất bản: NXB Lao Động
  • Công ty phát hành: Thái Hà
  • Trọng lượng: 100
  • Ngày xuất bản: 09/2022
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Dịch giả: Mẹ Ngân Zon
  • Số trang: 68
  • Tác giả: Etsuko Yamamoto - Makiko Sato
Giá: 55,200₫ 69,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Cuốn sách dành cho các bé từ 6+

Hộp kho báu của lớp 2A2” Là cuốn sách dành cho các bé từ 6+. Sách có độ dài vừa phải với nội dung thú vị và hấp dẫn, hình ảnh minh họa sống động cùng màu sắc hấp dẫn giúp các bé thư giãn và học được bài học bổ ích.

 Đây là một câu chuyện hấp dẫn về một cậu bé chuyên quên và làm mất đồ.

 Các bạn trong lớp khá là khó chịu vì tính bất cẩn này của bạn ấy. Nhưng Takara thì không những không hối lỗi mà còn bảo: “ Tớ là nhà vô địch rơi đồ”.

 Thế nhưng mọi việc không hề giống như những gì mọi người vẫn nhìn thấy.

 Các bạn bất mãn với Takara lắm. Cho đến một hôm, đến lượt Takara trực nhật và chìa khóa phòng Kỹ năng bị mất. Mọi người đều hốt hoảng đi tìm. Takara cảm thấy vô cùng có lỗi.

 Liệu mọi người trong lớp có tìm thấy chìa khóa không? Liệu Takara có lấy lại được tín nhiệm với các bạn không?

 Đây là một câu chuyện tuyệt vời về lòng bao dung và tinh thần trách nhiệm. Thông qua câu chuyện, tác giả đã truyền tải thông điệp vô cùng ấm áp tới độc giả.

Thông tin tác giả:

Etsuko Yamamoto:

 Sinh ra tại tỉnh Aichi. Truyện Phòng học giấu Thần của bà đã nhận giải thưởng Văn nghệ Nhi đồng Norma lần thứ 55. Ngoài ra, bà còn có nhiều tác phẩm khác như: Cô ơi, con quên chưa làm bài tập, Cái ao của Kappa ở trường, Chào mừng tới trường trung học buổi tối, Con đường đến với “thêm nữa”… Bà là Hội viên Hội hội Nhà văn Nhi đồng Nhật Bản.

Makiko Sato:

 Sinh ra tại tỉnh Tokyo. Bà có rất nhiều tác phẩm như: Seri truyện Battery (Tranh kịch giáo dục), Cô ơi, con quên chưa làm bài tập, Hướng dẫn sử dụng mẹ, Cái cân của em họ, Tháng xá xíu, Sự thật của chúng tớ, Chào nhau! Raiden.

Trích đoạn:

Lớp 2A2 có một thứ mang tên “Hộp Kho Báu”.

 Nhưng không phải là có kho báu ở trong đó mà là cái hộp đựng những đồ bạn Takara1 làm rơi ra trong lớp học.

 Vì lần nào dọn dẹp cũng nhặt được đồ do Takara làm rơi nên cô giáo đã làm cái hộp đó.

 Hộp đó được đặt ở trên tủ và to bằng hộp đựng dụng cụ.

 Nó khá to và nặng, nhưng mà cũng có lúc đầy kín đồ.

 Đó là vì bạn Takara làm rơi rất nhiều thứ.

 Hôm trước, sau buổi tập trung toàn trường, có anh chị lớp 6 mang đôi giày nhặt được ở phòng tập thể dục về cho bạn ấy.
Tại sao bạn ấy lại cởi giày ở phòng tập thể dục nhỉ?

 “Takara, em phải chú ý nhé!” Cô giáo nhắc nhở.

 Bạn ấy trả lời cô: “Vâng ạ!” nhưng không thấy có vẻ gì là bận tâm đến lời cô cả.

 Bởi vì, lúc nào bạn ấy cũng bảo là: “Tớ là nhà vô địch rơi đồ!”.

 Gặp việc như này cũng là tại Takara.

 “Takara ơi!!!”

 Từ trên cầu của khu vận động, mình dùng hết sức để gọi.

 Takara nhận ra giọng của mình và đáp to: “Ơi…” rồi chạy lại.

 “Tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ quên mất.”

 “Thực sự quá đáng…”

 Mình vừa trách móc vừa đưa hộp trực nhật cho cậu ấy.

 Takara vừa nhận lấy hộp trực nhật vừa chạy qua hành lang.

 “Chạy qua hành lang là không được đâu!”

 Mình hét to theo hướng lưng của Takara.

 “Nào nào…”

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng