"Từ lâu lắm rồi, từ rất lâu trước khi loài người được tạo ra, con sông Colorado uốn mình, theo thời gian bào khắc vào vách núi, để lộ khe vực tự nhiên hùng vĩ. Thời gian trôi qua, đến tự nhiên cũng khắc lên nhau những khoảng ngăn cách vời vợi đang chờ được hàn gắn. Và loài người cũng thế.
Mùa hè năm ấy... những vết nứt... những mất mát... những khoảng trống... mãi mãi ghi khắc vào tâm trí và trái tim chúng tôi".
-----------------
Tác giả:

Sarah Dessen là tác giả của bốn tiểu thuyết nổi tiếng cho thanh thiếu niên tại khu vực Bắc Mỹ: That summer, Someone like you (
Muối của tình yêu), Keeping the moon và Dreamland. Cả bốn tác phẩm đều được bình chọn là
"Tác phẩm hay nhất dành cho bạn trẻ" (Best Books for Young Adults) do Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (American Library Association - ALA) bình chọn.
Là một tác giả trẻ, thấu hiểu và có cách biểu đạt tinh tế cảm xúc của người trẻ trong những chi tiết dí dỏm, bất ngờ, các tác phẩm của Sarah Dessen gặt hái được rất nhiều thành công và được đón nhận nhiệt liệt.
Dessen hiện đang dạy viết văn ở Đại học North Carolina, phân viện Chapel Hil.
Mục lục
Phần I: Khe vực Grand Canyon
"Từ lâu lắm rồi, từ rất lâu trước khi loài người được tạo ra, con sông Colorado uốn mình, theo thời gian bào khắc vào vách núi, để lộ khe vực tự nhiên hùng vĩ. Thời gian trôi qua, đến tự nhiên cũng khắc lên nhau những khoảng ngăn cách vời vợi đang chờ được hàn gắn. Và loài người cũng thế.
Mùa hè năm ấy... những vết nứt... những mất mát... những khoảng trống... mãi mãi ghi khắc vào tâm trí và trái tim chúng tôi".
Phần 2: Những ngã rẽ
"Khi điều tồi tệ có khả năng xảy ra, nó sẽ xảy ra thật".
Những con đường bắt đầu rẽ lối. Hướng nào dành cho tôi? Tại sao trái tim và lý trí phải luôn mâu thuẫn nhau? Có thật chúng ta "dẫm đạp" lên nhau như lời người ta vận nói?
Tôi lao đi tìm kiếm tự do, muốn thay đổi tất cả và ngỡ mình đã đủ vững trên hai chân. Nhưng có những điều không bao giờ có thể thay đổi: mẹ, bố và Scarlett. Tôi phải tìm ra lời giải cuối cùng cho tất cả những khúc mắc này.
Phần III: Bé Grace
"Có một điều tôi phải làm: tiếp tục sống. Tìm kiếm, tìm thấy, đánh mất, trân trọng những gì còn đọng lại và dưỡng nuôi hy vọng. Và những điều đầu tiên lại đến..."