Nhớ Đến Một Người

Tình trạng: Hết hàng Thương hiệu: Khai Tâm
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc
  • Số trang: 214
  • Trọng lượng: 240
  • Ngày xuất bản: 2011
  • Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Giá: 40,000₫ 50,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

"Nhớ đến một người..với tôi, là"... để nhớ mọi người" - Nguyễn Hiến Lê, Võ Hồng, Nguyễn Ngu Í, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Bốc Sơn, Cao Huy Thuần,Trần Vân Khê, Dương Cẩm Chương, Trương Thìn, Nguyễn Khắc Viện, Việt Linh... mỗi người một gương mặt, một cá tính, một tài năng không thể nào quên...

...đến và đi, gặp rồi xa... cuộc sống hữu hạn với biết bao mối quan hệ, những cuộc hạnh ngộ diệu kỳ. Chẳng hạn, nhớ Nguyễn Hiến Lê là nhớ cảnh chợ quê lèo tèo mấy gian cột tre mái rạ đất Bắc,
nhớ Nguyễn Ngu Í là nhớ chiếc thuyền rút nút với "bao nhiêu chí trẻ rồi tro bụi.".
nhớ Trịnh Công Sơn với xác ve xẹp lép nhẹ tênh trong phòng săn sóc đặc biệt và nhớ "người hiền Nam bộ", Trang Thế Hy, chỉ vì cách hút thuốc của ông...
vốn là người không ưa thuốc lá, vậy mà khi gặp mặt, tôi bỗng nhận ra mình mê người hút thuốc lá này. Mê thiệt cái cách ông ngậm điếu thuốc chếch qua một bên khóe miệng, cái cách ông khum khum đôi bàn tay ấp ủ ngọn lửa như một bông hoa tự dưng thấy lòng xao xuyến... 

Và một hôm, bỗng thấy mình xao xuyến vì nhớ "mọi người".

Đỗ Hồng Ngọc

Mục Lục

Nhớ đến một người

Nguyễn Hiến Lê, một tấm gương kiên nhẫn

Võ Hồng vào tuổi 80

Thăm nhà văn Trang Thế Hy

Đi cũng là về

Nhớ nhớ quên quên

Màu hoa thắm

Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi!

"Lạ hóa”

Còn gặp nhau

Kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài...

Một cốt cách ở đòi

Gọi chiều nước lên

Kể thơ trên xe lửa

“Những người muôn năm cũ...”

Bữa cơm thân mật với anh em Bs Lương Phán

Lẽo đẽo phương quỳ

Vơ vẩn cùng mây

“Thy Đạo”

Những lá thư tình nhân đọc “Thế giới quanh ta” của Cao Huy Thuần

Dằng dặc khôn nguôi

Nỗi ám ảnh sen

Lữ, xa mà gần…

Thư gửi Cao Huy Thuần nhân đọc Thấy Phật

Như không thôi đi được

Nói thêm về “puzzle…thơ”

Nghe nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói về đọc và viết

Như nước trong nguồn về “chuyện mình chuyện người” của đạo diễn Việt Linh

Một cuốn sách đáng đọc

Người nhóm lửa

Chị Nguyễn Thị Oanh

Tôi cũng tin vậy…

Trương Thìn, một vài kỷ niệm

Sóng vỗ mạn đời đọc thơ Phan Như

Mừng đại thọ bác sĩ – họa sĩ Dương Cẩm Chương

Tiếng sóng trong thơ Phan Chính

Đời thường Gs Trần Văn Khê

Nghe Gs Trần Văn Khê kể chuyện…tình

Sinh nhật Trần Văn Khê

Một vài kỷ niệm vê Bs. Nguyễn Khắc Viện

Con mắt có đuôi

Chuyện tình Lãn Ông

Lắm nỗi không đành

Biết bao điều thì thầm

Cậu tôi, ông Ngu Í Nguyễn Hữu Ngư

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng