Sơn mài Đằng Giao

Tình trạng: Hết hàng Thương hiệu: Saigonbooks
  • Trọng lượng: 500
  • Ngày xuất bản: 08/2018
  • Tác giả: Đẳng Giao
  • Số trang: 168
  • Công ty phát hành: Saigonbooks
  • Hình thức bìa: Bìa Cứng
  • Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Giá: 320,000₫ 400,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Ấn phẩm Sơn mài Đằng Giao ra đời với lòng tri ân của một người làm hội họa.

Tri ân cuộc đời đã cho tôi nhiều thăng trầm để có được nghị lực vượt qua và theo đuổi giấc mơ của đời mình, trở thành một người vẽ sơn mài.

Và cũng tri ân cuộc đời đã cho tôi những cơ duyên, những hạnh ngộ để học hỏi, tìm tòi và sáng tạo những nét riêng cho chính mình trên con đường nghệ thuật.

Theo tôi, cái đẹp là điều người nghệ sĩ luôn phải làm để thăng hoa giá trị của cuộc sống.

Vì thế mà hơn 40 năm qua, tôi đã chìm đắm trong thế giới vẽ vời của riêng tôi. Thế giới của hoài niệm, của bóng hình xưa cũ, của những ngây thơ dại ở miền quê yên bình, nơi có những ao sen rực rỡ mùa hè, những vườn đào mùa xuân, nơi có những đám rước, những hội đình với yếm thắm e ấp nón quai thao.

Nét yêu kiều của người thiếu nữ trong tà áo dài cũng là một trong những đề tài tôi say đắm thể hiện.

Tôi yêu những buổi tan trường, đẹp biết bao cảnh những tà áo dài bay lượn như một đàn bướm trắng. Tôi cũng yêu nét xuân thì phiền muộn của người thiếu nữ khi nhìn những mùa thu hờ hững qua đi.

Tranh của tôi chỉ ghi lại những nét đơn giản của cuộc sống, vì thế chỉ là hoa lá, là nắng xuân, là cây đa, bến cũ, là mái chùa cô tịch, là vẻ đẹp thiếu nữ, là vỉa hè phố cổ...

Nhưng những điều đơn giản đó với tôi luôn là một khoảng trời nhẹ nhàng, tuyệt diệu và qua sơn mài tôi đã thể hiện để tặng lại cho đời.

Và cũng là một gia tài tinh thần để lại cho gia đình, vợ và các con tôi.

Cũng sẽ là món quà gửi tặng lại với lòng biết ơn những người thân yêu trong cuộc đời tôi qua tình quyến thuộc và tình bằng hữu.

Đằng Giao

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng