Ta đang thực sự "sống về" điều gì? - Bìa Cứng

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Chú Lửng Mật
  • Nhà xuất bản: NXB Thế giới
  • Hình thức bìa: Bìa cứng
  • Ngày xuất bản: 03/2022
  • Số trang: 544
  • Công ty phát hành: Chú Lửng Mật
  • Trọng lượng: 850
  • Tác giả: Nguyễn Lê Sang
Giá: 279,650₫ 329,000₫ -15%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Là một đầu sách thuộc bộ tiểu thuyết “Cơn bão cuối cùng” gồm 10 cuốn, “Ta đang thật sự “sống về” điều gì?” nói về câu chuyện của nhân vật Lương Chí Vinh.
Vinh là một doanh nhân trẻ sinh ra ở vạch đích. Anh vô tình chơi rất thân với Phong từ thời phổ thông. Câu chuyện của Vinh bắt đầu từ một buổi uống bia bất kỳ với Phong, vào năm 2015, khi họ mới 26 tuổi.
Ngoài cộc cằn, ngông nghênh, Vinh còn là người khắt khe, hơi khó tính, thậm chí xấu tính, nên không nhiều bạn. Anh tự đặt ra nhiều quy định, nhiều kiểu kỷ luật rối rắm, lại không bao giờ chịu thoả hiệp. Vinh luôn nói rằng anh thích những bất ngờ, nhưng phải là loại bất ngờ “vẫn đến dù ta đã đề phòng”. Nếu ta sống cẩu thả, phóng túng, theo kiểu “tuỳ cơ ứng biến”, thì đúng là sẽ gặp nhiều bất ngờ thật, nhưng chỉ toàn loại bất ngờ vặt vãnh, dễ đoán và tầm thường. Sẽ chẳng có gì lạ khi một người uống say quyết định lái xe rồi gặp tai nạn.
Vì kiểu nghĩ này, Vinh luôn giữ cho đời mình trật tự và ngăn nắp. Anh cố kiểm soát mọi thứ, cứ như cách sống của một người ghét bị bất ngờ. Anh quan niệm rằng: Nếu mình đã cố hết sức để ngăn cản mà những sự bất ngờ vẫn tới, thì đó mới là thứ bất ngờ xứng tầm.
Cuộc đời Vinh xáo trộn khi câu chuyện về “đại hồng thuỷ” ập tới. Hội thoại trong trích đoạn bên dưới nằm ở gần cuối cuốn của Vinh, khi họ đã cùng nhau trải qua khá nhiều biến cố.

Trích đoạn
“Chúng ta đang sống thật, phải không?”, Phong nhìn lên bầu trời sầm sì với những đám mây u ám, “Giữa thành phố này, trong hình hài này, và sắp đối mặt với hồng thuỷ. Hay là có một sự nhầm lẫn ở đây?”

 “Ông thấy chưa”, tôi cười, “Ông luôn luôn cần ai đó đứng ở ngay ranh giới giữa hiện tại và quá khứ, để nhắc nhở cho ông thấy, rằng mọi thứ đã thay đổi. Nếu như lúc này, tôi chỉ thản nhiên đáp rằng thế giới xưa nay vẫn vậy, hồng thuỷ là tất nhiên, thì chắc chắn ông sẽ phát điên”.
“Ừ, cũng tệ như việc ông hỏi lại tôi rằng: Hồng thuỷ nào ấy nhỉ”.
“Và đó là lí do vì sao chúng ta cần có ba người, để nhắc nhở lẫn nhau, đâu là thực tại. Dù cuộc đời không còn như trước nữa, và thực tại này lãng đãng như một ảo mộng, thì chúng ta vẫn sống với các giá trị, thay vì bám víu vào thông tin”.
“Ít nhất thì, trái đất không hề nói dối. Ngài đang khoẻ mạnh. Thậm chí còn tốt hơn so với tháng trước”, Phong nói chậm rãi.
Gã đứng dậy chăm chú nhìn điệu bộ ngờ vực của tôi, rồi nói thêm: “Đây là lần đầu tôi hoạt động trong lĩnh vực ngăn chặn hồng thuỷ. Nếu có thiếu sót, thì hy vọng lần sau sẽ khá hơn”.
“Rất may là các đối thủ của ông cũng chưa từng có kinh nghiệm gây ra hồng thuỷ”, tôi đáp.

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng