Bạn đang tìm sản phẩm gì?
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Sách Khai Tâm phát hành
- Sách mới tuyển chọn
-
Sách theo tác giả
- Tâm linh - Tôn giáo
- Triết học
- Văn học
- Kinh tế - Chính trị
- Lịch sử
- Tâm lý - Nghệ thuật sống
- Văn hóa - Nghệ thuật
- Khoa học
- Y học - Thực dưỡng
- Địa lý - Phong thủy
- Giáo dục - Gia đình
- Kỹ năng thường thức
- Văn phòng phẩm
- Văn hóa phẩm tuyển chọn
- Quà tặng tinh thần
- Sách cũ - Sách lỗi
- Ẩm thực
- Manga - Comic
- Chăm sóc sức khỏe
- Phóng sự - Ký sự - Du ký - Tùy bút
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Sách theo tác giả"
- -George Ohsawa
- -Krishnamurti
- -Osho
- -Kahlil Gibran
- -Thích Nhất Hạnh
- -Thích Tuệ Sỹ
- -Lê Mạnh Thát
- -Thích Tuyên Hóa
- -Đại sư Tinh Vân
- -Bùi Giáng
- -Phạm Công Thiện
- -Kim Định
- -Nguyễn Duy Cần
- -Nguyễn Hiến Lê
- -Vương Hồng Sển
- -Sơn Nam
- -Hồ Biểu Chánh
- -Toan Ánh
- -Nguyên Phong
- -Nguyễn Tường Bách
- -Đỗ Hồng Ngọc
- -Trịnh Xuân Thuận
- -Tô Hoài
- -Nguyễn Nhật Ánh
- Quay về
- Xem tất cả "Kinh tế - Chính trị"
- -Quản trị & Lãnh đạo
- -Tài chính & Kế toán
- -Tiếp thị & Bán hàng
- -Kỹ năng làm việc
- -Thành tựu kinh doanh
- -Nghiên cứu & Phân tích
- Quay về
- Xem tất cả "Văn phòng phẩm"
- -Bút viết
- -Chuốt chì
- -Bút chì
- -Keo dán
- -Gôm tẩy
- -Bút sáp màu
- -Bút lông màu
- -Văn phòng phẩm
- -Ống cắm bút
- -Dụng cụ văn phòng
- -Dụng cụ học tập
- -Tập-Sổ
- -Túi xách
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Bạn đang tìm sản phẩm gì?
- Trang chủ
- Tâm linh - Tôn giáo
- Thiền Uyển Kế Đăng Lục
OFF
Thiền Uyển Kế Đăng Lục
Tình trạng: Hết hàng Thương hiệu: Khai Tâm- Hình thức bìa: Bìa mềm
- Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
- Ngày xuất bản: 10/2015
- Số trang: 464
- Tác giả: Sa môn Như Sơn
- Trọng lượng: 710
Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mô tả sản phẩm
Thế rồi, tiếp nối đến 28 đời, một bông hoa xòe năm cánh, hai cội quế mãi xanh tươi, làm rạng ngời Phật Tâm Tông muôn thuở.
Tuy rằng “Truyền ngoài giáo điển, chỉ thẳng nguồn tâm, thấy tánh thành Phật, không lập văn tự”. Vậy mà, Thiền Tạng lưu hành, Ngữ Lục truyền bá. Tất cả đều là phương tiện, chỉ thẳng đương cơ, nêu ngay danh tướng.
Nguồn thiền từ thuở ban đầu đã lưu bố khắp các quốc gia Đại thừa Phật giáo, ảnh hưởng rất lớn đến nền văn hóa của các dân tộc và đã gắn kết với quê hương Việt Nam ta trên 2000 năm lịch sử.
Các sách ghi chép về sự truyền thừa các phái thiền tại nước ta có: Thiền Uyển Tập Anh, Thánh Đăng Lục, Tam Tổ Thực Lục, Kế Đăng Lục, Lịch Truyện Tổ Đồ, Khóa Hư Lục, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, Thích Song Tổ ấn Tập, v.v. Trong đó, Kế Đăng Lục được biết đến khá nhiều, nhờ sách được khắc in lại nhiều lần.
Nói đến bộ “Thiền Uyển Kế Đăng Lục” nầy, còn gọi tên là “Ngự Chế Thiền Uyển Thống Yếu Kế Đăng Lục” gọi tắt là “Kế Đăng Lục”, do Thiền sư Như Sơn Chùa Hồng Phúc soạn vào năm Giáp Dần (1734) hoàng triều nhà Lê. Sách được chia làm ba quyển:
- Quyển nhất (I) ghi chép sơ lược về lịch sử 7 vị Phật trong đời quá khứ, 28 Tổ Ấn Độ và 6 Tổ Trung Hoa.
- Quyển tả (II) ghi chép về sự truyền thừa của dòng Lâm Tế từ Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng đến các Thiền sư Việt Nam phái Chuyết Công như Viên Văn Chuyết Chuyết, Minh Lương, Chân Nguyên…
- Quyển hữu (III) ghi chép về sự truyền thừa của dòng Tào Động từ Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư đến hai Thiền sư Việt Nam là Thủy Nguyệt Thông Giác, Tông Diễn Chân Dung.
Sách được trang trí khá đẹp, khi mở ra ta thấy mặt trước của mỗi trang là hình ảnh Chư Phật, Chư Tổ minh họa với đường nét chạm trổ tinh sảo sống động, mặt sau là lược nêu về hành trạng.
Đây là một bộ sách có giá trị nhiều khía cạnh, nhất là xác định sự truyền đăng của hai dòng Lâm Tế, Tào Động được lưu truyền tại miền Bắc Việt Nam, đóng góp cho việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam từ thời hậu Lê đến triều Nguyễn.
Thiền bình thường giản dị, hiện hữu bên thân chúng ta trong mọi thời khắc, thiền là bản tánh tự tâm của chúng ta, thiền là cảnh giới lìa ý niệm, ngay nơi tâm mà khế nhập. Có thiền rồi chúng ta sẽ có một cái nhìn mới hơn về tự tâm. Có thiền, khiến cho tâm linh của chúng ta cởi bỏ mọi ràng buộc một cách triệt để. Có thiền, chúng ta sẽ đối mặt thẳng vào sự sanh tử và nhất định có phần tự tại thong dong vượt khỏi thường tình.
Thiền đả phá những khuôn mẫu văn tự rườm rà, vượt khỏi phạm vi ngoại tướng, lấy người làm căn bổn quan trọng để thể ngộ nội tâm, siêu việt hẳn cảm tánh và lý tánh, nhằm thể nghiệm vào tầng sâu xa của tâm linh, thiền ngộ tức là cảnh giới chơn thật bất hư. Thiền đạo tự nhiên, thiền chỗ nào cũng hiện diện:
“Xanh xanh trúc biếc chính là Bát nhã
Ngào ngạt hoa vàng đều là Chân đế”
Trong đại tự nhiên một gốc cây một ngọn cỏ, dù người hay sự việc đều là những diệu cảnh để hành giả thâm nhập thiền quán.
Dù rằng “Không không sắc sắc; Sắc sắc không không”, nhưng đâu thể vượt ngoài danh tướng. Do tâm mê đắm vào ngoại cảnh, luôn luôn đem tâm linh và ngoại cảnh tách biệt nhau, vì vậy cuộc sống sẽ trở nên nặng nề mệt mỏi, khiến cho chúng ta khó mà thể hội được đầy đủ ý vị của thiền cơ trong đời sống hằng ngày.
Tiết tấu sinh hoạt của con người thời hiện đại, đang trong tiến trình khẩn trương cao độ, trầm trọng hơn là nguy cơ sanh tồn trong phạm vi đầy dẫy áp lực và cạnh tranh, khiến cho chúng ta rất mệt nhọc bôn ba. Nhân thế mà ít có thời gian để cảm nhận ra một cành hoa dại đang xòe nở bên vệ đường, cội cây xanh tươi, hạt sương long lanh đọng trên phiến lá khi bình minh vừa thức dậy, cánh chim chập chờn bay về tổ ấm trong ráng chiều ửng đỏ, đám mây lững lờ giữa bầu trời cao rộng thênh thang, ánh trăng lung linh huyền dịu sáng soi trong đêm dài lộng gió… Thiền giúp ta về với chính mình để nhận ra nguồn suối yêu thương trong mát tuôn chảy bất tận trong tâm thức của mỗi con người, cho dù dòng đời không êm ái.
Mong rằng, như có ai khi gặp sách nầy, khơi dậy được nguồn tâm, lộ bày vô vị chân nhân, làm xong bổn phần sự, mở toang bản lai diện mục. Dẹp tan não phiền đề trăng tâm bừng sáng; Dứt sạch bụi hồng cho huệ nhật hằng soi. Từ đây mà được khế cơ linh cảm, vào chốn thiền ngộ thực tại đang là.
Nguyện đem công đức hồi hướng đến bốn ơn ba cõi, cùng khắp chúng sanh, đồng vào thể tánh chơn như, chóng sang bờ giác. Xin ghi nhận nơi đây lời tri ân thành thật với những bậc giáo thọ sư, song thân, thiện hữu, tín chủ Phật tử, đã trợ duyên để thực hiện xong bản dịch nầy.
Ngoài hiên phũ trắng cơn mưa
Thiền môn an tĩnh lưa thưa canh chày
Gió đùa chiếc lá lung lay
Lặng nhìn làn khói quyện bay sương mờ.
Nha Mân, mùa an cư 2015.
- Thích Thiện Phước
Sản phẩm thường được mua cùng
Sản phẩm đã xem
Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Đăng kí thông tin thành công
Cảm ơn bạn đã để lại thông tin
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây...