Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mô tả sản phẩm
Trong bối cảnh nhiều quan điểm vẫn cho rằng khoa học và tôn giáo đứng ở hai chiến tuyến đối lập – một bên là lý tính, một bên là đức tin – Tính Không Của Vạn Vật: Quán Chiếu Khoa Học Hiện Đại Bằng Các Nguyên Lí Của Phật Giáo mở ra một hướng tiếp cận khác: đối thoại, soi chiếu và bổ sung cho nhau.
Dựa trên nền tảng nhiều năm giảng dạy các học phần về khoa học đương đại, triết học khoa học tự nhiên và Phật giáo tại Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả Nguyễn Hoàng Hải viết cuốn sách này như kết quả của một hành trình suy tư dài. Ở đó, tri thức khoa học hiện đại và trí tuệ Phật giáo gặp gỡ trong một tầm nhìn chung về bản chất của thực tại.
Cuốn sách lựa chọn ba nguyên lí cốt lõi của Phật giáo – duyên khởi, sự khổ và trung đạo – để quán chiếu vào các lĩnh vực của khoa học hiện đại, từ thế giới vật chất vi mô cho đến sự sống, cơ thể con người và ý thức.
🌱 Ba nguyên lí trung tâm được triển khai:
Duyên khởi cho thấy không có sự vật hay hiện tượng nào tồn tại độc lập; mọi thứ đều phụ thuộc vào vô số nhân duyên luôn vận động và biến đổi.
Trên nền tảng đó, tính không được hiểu như sự vắng mặt của một bản chất tự thân, cố định; thực tại là một mạng lưới quan hệ và quá trình không ngừng.
Sự khổ được lý giải như hệ quả của ảo tưởng về một bản ngã bất biến, trong khi trung đạo và Bát chính đạo mở ra con đường thoát khổ, tránh mọi cực đoan trong nhận thức và hành động.
🌌 Các “tầng” quán chiếu của cuốn sách
Điểm đặc sắc của tác phẩm nằm ở cách tác giả triển khai tư tưởng tính không qua nhiều tầng khác nhau của vũ trụ:
Ở tầng vật chất, tác giả gợi lại những phát hiện của vật lí hiện đại như cơ học lượng tử, lưỡng tính sóng – hạt, nguyên lí bất định, cấu trúc vi mô của hạt và trường… để chỉ ra rằng vật chất không “rắn chắc” và độc lập như trực giác thường ngày.
Ở tầng sự sống và cơ thể, cuốn sách phân tích mối quan hệ cộng sinh và phụ thuộc lẫn nhau giữa gene, tế bào, vi sinh vật và môi trường, cho thấy cái gọi là “cơ thể ta” thực chất là một hệ sinh thái liên kết chằng chịt.
Ở tầng ý thức, tác giả bàn về cách bộ não kiến tạo thực tại từ những lát cắt rất mỏng của thông tin giác quan; ý thức không phải tấm gương phản chiếu trung lập, mà là một mô hình dự đoán và thích ứng do não xây dựng.
📚 Bố cục cuốn sách
Cuốn sách được chia thành 5 chương, triển khai mạch lạc từ nền tảng tư tưởng đến các cấp độ của thực tại:
Chương 1: Khái quát nền văn minh Ấn Độ trước Phật giáo, sự cải cách của Phật giáo trên nền tảng Ấn Độ giáo, quá trình phát triển của Phật giáo ở Ấn Độ và Việt Nam, cùng các nguyên lí cơ bản của Phật giáo.
Chương 2: Trình bày tính không của vật chất thông qua lý thuyết nguyên tử và các hạt hạ nguyên tử.
Chương 3: Phân tích tính không trong sự sống nói chung.
Chương 4: Làm rõ tính không của cơ thể con người ở ba cấp độ: cơ thể, tế bào và DNA.
Chương 5: Bàn về tính không của ý thức, coi ý thức là kết quả phát triển từ các nhận thức cơ bản và là trí tuệ tập thể ở những mức độ cấu trúc khác nhau.
Về tác giả Nguyễn Hoàng Hải
Tác giả Nguyễn Hoàng Hải tốt nghiệp cử nhân Vật lí tại Đại học Tổng hợp Hà Nội, tiếp đó bảo vệ luận văn thạc sĩ Khoa học Vật liệu tại Đại học Bách khoa Hà Nội và luận án tiến sĩ Vật lí tại Đại học Grenoble (Cộng hòa Pháp).
Ông tham gia nghiên cứu và giảng dạy vật lí, triết học khoa học, khoa học và Phật giáo tại nhiều cơ sở giáo dục đại học uy tín. Trong công việc học thuật, ông theo đuổi định hướng liên ngành, nhằm kiến tạo những đối thoại sâu sắc giữa tư duy khoa học hiện đại, triết học và các nguyên lí Phật giáo.