Tôi Là Ai - Sri Ramana Maharshi

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: Thư quán Hạnh Phúc
  • Dịch giả: Võ Quốc Việt
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Tác giả: Sri Ramana Maharshi
  • Ngày xuất bản: 12/2023
  • Công ty phát hành: Thư quán Hạnh Phúc
  • Số trang: 344
  • Nhà xuất bản: NXB Đà Nẵng
  • Trọng lượng: 700
Giá: 132,000₫ 165,000₫ -20%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Sri Ramana Maharshi (1879 - 1950) được xem là một bậc thầy chứng ngộ, một đạo sư có ảnh hưởng bậc nhất tại Ấn Độ trong thế kỷ XX. Suốt hơn nửa thế kỷ, Sri Ramana Maharshi được dòng người từ khắp Ấn Độ và nhiều người từ phương Tây đến thăm hỏi, để tìm kiếm sự chỉ dẫn tâm linh, tìm kiếm sự an ủi trong vấn nạn khổ não trần đời, hoặc đơn giản để có thể hiện diện cùng với ông. Tuy nhiên, ông không phải giáo chủ, cũng không phải nhà diễn thuyết hay triết gia; lời dạy của ông đặt trọng tâm ở truy vấn “Tôi là ai?” hay truy vấn Tự Ngã.

 

TRÍCH ĐOẠN:

“Vì mọi nghĩ tưởng khác chỉ có thể xuất hiện sau khi khởi hoạt cái nghĩ tưởng “Tôi”, và bởi lẽ tâm trí không là gì ngoài một mớ nghĩ tưởng, nên chỉ thông qua truy vấn, “Tôi là ai?” thì tâm trí mới chìm lặng. Hơn nữa, cái nghĩ tưởng tôi toàn vẹn ẩn tàng trong cuộc truy vấn như thế, sau khi hoại diệt tất cả những nghĩ tưởng khác, thì sau rốt chính bản thân nó cũng bị hoại diệt hoặc tiêu mòn, giống như que củi dùng để khều lửa giàn hỏa thiêu đang bốc cháy thì chính bản thân que củi cũng bị thiêu cháy lần hồi.” 

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng