TÓM TẮT NỘI DUNG
Tổng tập truyện cổ tích Andersen do TIMES phát hành gồm 4 cuốn, dung lượng khoảng 300 trang in màu/cuốn. Mỗi cuốn bao gồm hơn 20 truyện kể của bậc thầy kể chuyện Andersen với những minh họa tuyệt đẹp của họa sĩ Hùng Lượng.
Nàng tiên cá
Cô bé bán diêm
Bộ quần áo mới của hoàng đế
Chú lính thiếc dũng cảm
Truyện cổ tích của Andersen - những tác phẩm có thể theo ta suốt đời, đọc từ lúc còn bé cho đến khi tóc bạc da mồi.
Trên đời này có những cuốn sách thật sự có thể đọc từ thuở ấu thơ đến khi đầu bạc, những truyện cổ tích của đại văn hào người Đan Mạch Hans Christian Andersen (1805 - 1875) chính là một trong số đó.
Khi viết Nàng tiên cá - một trong những truyện cổ tích đầu tiên, Andersen từng nói trong tập truyện như thế này: “Những truyện khác đúng là viết cho trẻ em, còn truyện này hàm chứa ý nghĩa sâu xa, chỉ người lớn mới có thể thấu hiểu nhưng tôi tin rằng, trẻ em vẫn sẽ yêu thích nó chỉ bằng cách đọc câu chuyện bởi vì bản thân cốt truyện đã đủ để thu hút các em nhỏ rồi”.
Truyện cổ tích của Andersen vốn được viết cho trẻ em, nên tất nhiên luôn sinh động, lý thú nhưng trong đó có không ít tác phẩm vừa hấp dẫn lại vừa hàm chứa ý nghĩa sâu sắc. Ví dụ Bộ quần áo mới của hoàng đế - một truyện mà hầunhư ai cũng biết. Cốt truyện hài hước khiến trẻ em thích thú: một vị hoàng đế trần truồng mà cứ ngỡ mình đang mặc bộ y phục lộng lẫy nhất, điều đó thật ngốc nghếch - trẻ nhỏ hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Với chúng, thế là đủ. Thế nhưng ý nghĩa sâu xa ẩn sau câu chuyện ấy, trẻ em có lẽ chưa thể lĩnh hội. Khi các em lớn lên, hiểu chuyện hơn, đọc lại truyện hoặc chỉ cần hồi tưởng đến nó sẽ thấy dư âm của nó vẫn còn vang vọng.
Thành tựu của Andersen trong lĩnh vực truyện cổ tích không phải ngẫu nhiên mà có. Ai cũng biết ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó - cha là thợ đóng giày, mẹ là người giặt thuê. Tuổi thơ của ông khốn khó, 14 tuổi đã rời quê lên thủ đô Copenhagen với mong ước trở thành diễn viên, nhưng thất bại. Muốn làm ca sĩ, cũng không thành. Cuối cùng, ông quyết tâm học tập, dấn thân vào con đường văn chương, mơ ước viết nên những tác phẩm vĩ đại. Chính cuộc sống phong phú với những trải nghiệm đa dạng, tình yêu tha thiết với người dân Đan Mạch, sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc đời và nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu nghệ thuật đã kết tinh thành những chuyện cổ tích mà ông kể cho trẻ em nghe. Những câu chuyện mà ban đầu ông tưởng chỉ là “thú tiêu khiển nhỏ nhặt” ấy, sau cùng lại trở thành “tác phẩm lớn” thực sự.