Bạn đang tìm sản phẩm gì?
Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Giỏ hàng
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | |
- Sách Khai Tâm phát hành
- Sách mới tuyển chọn
-
Sách theo tác giả
- Tâm linh - Tôn giáo
- Triết học
- Văn học
- Kinh tế - Chính trị
- Lịch sử
- Tâm lý - Nghệ thuật sống
- Văn hóa - Nghệ thuật
- Khoa học
- Y học - Thực dưỡng
- Địa lý - Phong thủy
- Giáo dục - Gia đình
- Kỹ năng thường thức
- Văn phòng phẩm
- Văn hóa phẩm tuyển chọn
- Quà tặng tinh thần
- Sách cũ - Sách lỗi
- Ẩm thực
- Manga - Comic
- Chăm sóc sức khỏe
- Phóng sự - Ký sự - Du ký - Tùy bút
- Xem thêm
- Quay về
- Xem tất cả "Sách theo tác giả"
- -George Ohsawa
- -Krishnamurti
- -Osho
- -Kahlil Gibran
- -Thích Nhất Hạnh
- -Thích Tuệ Sỹ
- -Lê Mạnh Thát
- -Thích Tuyên Hóa
- -Đại sư Tinh Vân
- -Bùi Giáng
- -Phạm Công Thiện
- -Kim Định
- -Nguyễn Duy Cần
- -Nguyễn Hiến Lê
- -Vương Hồng Sển
- -Sơn Nam
- -Hồ Biểu Chánh
- -Toan Ánh
- -Nguyên Phong
- -Nguyễn Tường Bách
- -Đỗ Hồng Ngọc
- -Trịnh Xuân Thuận
- -Tô Hoài
- -Nguyễn Nhật Ánh
- Quay về
- Xem tất cả "Kinh tế - Chính trị"
- -Quản trị & Lãnh đạo
- -Tài chính & Kế toán
- -Tiếp thị & Bán hàng
- -Kỹ năng làm việc
- -Thành tựu kinh doanh
- -Nghiên cứu & Phân tích
- Quay về
- Xem tất cả "Văn phòng phẩm"
- -Bút viết
- -Chuốt chì
- -Bút chì
- -Keo dán
- -Gôm tẩy
- -Bút sáp màu
- -Bút lông màu
- -Văn phòng phẩm
- -Ống cắm bút
- -Dụng cụ văn phòng
- -Dụng cụ học tập
- -Tập-Sổ
- -Túi xách
-
Đảm bảo chất lượng -
Miễn phí vận chuyển -
Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Bạn đang tìm sản phẩm gì?
- Trang chủ
- Khoa học - Triết học
- Triết học Long Thọ
OFF
Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày
THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG
Mô tả sản phẩm
Trong khi chính học giả Tây phương chỉ sau một thế kỷ nghiên cứu sâu rộng Phật Pháp đều kỳ vọng giáo pháp này, với tinh thần tính không vô ngã không chỉ là điều kiện đưa con người đến giải thoát mà triết lý Trung Quán (có nghĩa là chấp nhận sự hiện hữu và đóng góp đa nguyên) Long Thọ tuyên triệu trong Trung Luận sẽ còn là một đề giải cho các bế tắc và mâu thuẫn triền miên từ tư tưởng ý thức hệ đến các tranh chấp kinh tế tôn giáo chủng tộc trên toàn thế giới hiện nay, thì giới trí thức Việt Nam hầu như vẫn ít người biết đến tư tưởng Long Thọ. Trước đây vì nhu cầu giảng dạy tôi đã viết một tập sách nhỏ, Introduction to Nāgārjuna’s Philosophy. Sách viết xong, tôi mới thấy mình mới chỉ phác họa được cái bóng của triết lý tánh không bằng những dòng chữ thừa tâm huyết nhưng đầy những khuyết điểm khởi từ cái ngã mạn ấu trĩ tuổi trẻ, nên vẫn tâm nguyện sẽ viết lại một cách khác hơn. Ba chục năm qua đi, hôm nay mới có sách này. Không phải cuộc viễn hành với tánh không đã hoàn tất, nhưng từ mười lăm năm qua sống độc cư để được hoàn toàn thong dong với kinh luận, tôi mới hiểu ra tại sao các bậc cổ đức đều cho rằng không tự thân vào hang huyệt tánh không, mọi luận giải về Phật Pháp chỉ là hí luận danh tướng. Vì vậy quyển sách này ra đời như một dấu mốc mới khởi từ một luận án dở dang từ gần nửa thế kỷ trước. Khi hoàn thành sơ thảo tôi có gửi cho một sinh viên cũ đang dạy văn học Ấn Tạng ở Trung Hoa, ông trả lời: “Con vẫn tri ân cuốn sách thầy viết về Bồ Tát Long Thọ trước đây. Chính quyển sách đó đã là một trong các cơ duyên cho việc xuất gia của con. Quyển này so với quyển trước thì rõ ràng hơn và đồng hành với một tri thức nội tại sâu sắc. Con tin rằng thầy sẽ còn viết một quyển khác tốt hơn nữa.” Tôi hiểu tâm ý của nhận xét này và biết sách còn cách xa mong đợi của người đọc nhưng cũng mạnh dạn hơn khi cho xuất bản quyển sách này. Chỉ vì thành thật nghĩ rằng sự đóng góp của mình chưa là tấm gỗ tốt để được dùng làm rường cột cho tòa nhà Phật Pháp nhưng cũng vẫn có thể dùng nhóm lửa trong bếp lạnh và làm duyên cho những người hữu tâm. Khi Đức Phật từng nói lời dạy của ngài chỉ như ngón tay chỉ trăng và đa số các bậc long tượng xưa, trước khi viên tịch thường cũng chỉ di lại kinh nghiệm cả đời tu học của mình bằng một bài thi kệ ngắn gọn, thì chúng ta ngày nay, dù là người mặc áo lên tòa giảng pháp hay múa bút trên giấy, cũng phải học được bài học khiêm cung tối thiểu của người học Phật. Khi chính bản thân vẫn còn tham luyến quá nhiều vào nghiệp ngôn ngữ văn tự thì không thể tự dối bằng bất cứ một lý do hay danh nghĩa nào khác. Đó là lời cẩn bạch chân thành của tôi" Xin giới thiệu với đồng nghiệp và bạn hữu một công trình mới của tác giả Vũ Thế Ngọc
Sản phẩm thường được mua cùng
Sản phẩm đã xem
Để lại lời nhắn cho chúng tôi
Đăng kí thông tin thành công
Cảm ơn bạn đã để lại thông tin
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất
Thông báo sẽ tự động tắt sau 5 giây...