Truyện cổ Triều Tiên là tập hợp những câu chuyện cổ tích,
thần thoại, truyện ngụ ngôn loài vật và cả những truyện dân gian. Bạn
đọc có thể tìm thấy chuyện về Ông Trời và các thần linh; chuyện về những
thầy pháp đạo shaman; chuyện về tokkaebi, hay còn được gọi với cái tên
“quỷ một chân” hay “linh hồn của bóng tối và hư vô”; và dĩ nhiên không
thể thiếu những câu chuyện về hổ, gấu, rùa, và những loài vật thiêng
liêng như rồng, phượng hoàng. Bên cạnh loạt truyện cổ tích mang màu sắc
thần thoại và truyện ngụ ngôn loài vật, trong tập sách còn xuất hiện
những truyện kể dân gian về cuộc sống của những người dân bình thường,
thường là nông dân hoặc dân miền núi. Bối cảnh của truyện có thể là
trong rừng, trong những thôn bản nhưng cũng có khi lại xảy ra tại những
thị trấn lớn, nơi có giới quý tộc hay tầng lớp Lưỡng Ban - những người
học hành đỗ đạt, làm quan lại triều đình.
Thông qua những câu
chuyện đó, người xưa đã thể hiện suy nghĩ, tâm tư tình cảm của bản thân,
sự quyến luyến, yêu thương giữa những người cùng huyết thống, hàng xóm
láng giềng, đến mối quan hệ với thiên nhiên, đất nước cũng như thể hiện
quan niệm về nhìn nhận lý giải thiên nhiên và thích nghi, đối phó với
môi trường. Ngoài ra trong mỗi câu chuyện là một bài học ẩn chứa. Người
xưa nhấn mạnh và đề cao lòng tốt, sự chân thành, quả cảm, lòng hiếu
thảo, trí thông minh và sự hóm hỉnh của những thường dân, lên án thói
kiêu căng và hám lợi hay những hành vi bất lương của những kẻ nắm trong
tay quyền lực. Những kẻ bất lương, độc ác, thất đức sẽ bị trừng phạt.
Còn những người tốt, thật thà, chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng.
Ngoài
những nét tương đồng vốn đã tồn tại trong tín ngưỡng và đời sống của
các nước châu Á, các câu chuyện trong Truyện cổ Triều Tiên vẫn còn đó
những nét đặc sắc riêng cần khám phá. Tất cả làm nên một kho truyện cổ
kỳ thú.