Tủ Sách Thanh Niên - Một Người Chân Chính - Boris Polevoy

Tình trạng: Còn hàng Thương hiệu: NXB Kim Đồng
  • Hình thức bìa: Bìa mềm
  • Năm xuất bản: 2026
  • Nhà xuất bản: NXB Kim Đồng
  • Công ty phát hành: NXB Kim Đồng
  • Khổ sách: 16 x 24 cm
  • Dịch giả: Phạm Dân
  • Tác giả: Boris Polevoy
  • Trọng lượng: 520
  • Số trang: 348
Giá: 132,000₫ 155,000₫ -15%
Số lượng:
Chính sách bán hàng
Cam kết 100% chính hãng Cam kết 100% chính hãng
Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh) Miễn phí giao hàng từ 250k (nội thành HCM), và từ 500k (ngoại thành HCM và tỉnh)
Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h) Hỗ trợ từ thứ 2 đến thứ 7 (8h - 18h)
Thông tin thêm
Hoàn tiền
111%
nếu hàng giả Hoàn tiền 111% nếu hàng giả
Mở hộp
kiểm tra
nhận hàng Mở hộp kiểm tra nhận hàng
Đổi trả trong
7 ngày Đổi trả trong 7 ngày

THƯỜNG ĐƯỢC MUA CÙNG

Mô tả sản phẩm

Một người chân chính kể lại cuộc đời phi thường, đầy kì tích của người anh hùng chống phát xít, phi công Aleksey Maresyev.

 

Năm 1941, máy bay của Meresyev bị phát xít Đức bắn hạ. Trong suốt mười tám ngày, anh vắt kiệt sức lực để về tới hậu phương. Sau đó, với tinh thần thép, anh kiên trì rèn luyện để nhanh chóng lấy lại kĩ năng lái máy bay chiến đấu. Trở lại phi đội, anh lập nhiều chiến công cho đến khi chiến tranh kết thúc.

 

Boris Polevoy đã khắc họa chân thực người lính phi công với tinh thần can trường, hết mình chiến đấu và hi sinh vì tổ quốc.

 

 

“Chẳng lẽ chúng ta, những người trẻ khắp năm châu bốn bể, vật lộn qua khói đạn chiến tranh, đánh đổi sinh mệnh và tuổi thanh xuân cầm súng chiến đấu chỉ để bị kéo khỏi bầu hòa bình và lôi ngược lại chiến hào sao? Không, thưa các bạn, ngàn lần không...

 

Không có mục đích nào trân quý, đáng tự hào và cao cả hơn chiến đấu vì hòa bình. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên nam nữ, của mỗi cựu chiến binh. Trong con người của thanh niên Xô viết nói riêng và thế hệ trẻ khắp mọi quốc gia nói chung đều có một người đồng chí, cũng là người bạn trung thành cho cuộc đấu tranh chung vì hòa bình.”

 

ALEKSEY MARESYEV

(Trích bài phát biểu tại Hội đồng Hòa bình Thế giới, Paris, 4/1949)

 

 

---

 

BORIS NIKOLAYEVICH POLEVOI(1908-1981)

 

Nhà văn, nhà báo, phóng viên chiến trường, biên kịch người Nga. Ông bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình vào năm 1928 và là phóng viên lâu năm của báo Sự thật. Ông từng giữ các chức vụ như: đại biểu Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga, Tổng Biên tập Tạp chí Văn học thanh niên Yunost, thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Liên Xô và Hội đồng Hòa bình Thế giới…

 

Một người chân chính là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Từ lần đầu xuất bản vào năm 1946 tới lúc ông qua đời, tác phẩm được tái bản hàng chục lần với số lượng bản in lên tới nhiều triệu bản, cả trong và ngoài nước.

 

***

 

TỦ SÁCH THANH NIÊN – Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ

 

Trên mỗi trang sách, độc giả trẻ sẽ tìm gặp những giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

 

Từ những tác phẩm giàu sức lay động về tuổi trẻ trong chiến tranh và xây dựng đất nước như Mãi mãi tuổi hai mươi, Dấu chân người lính, Mẫn và tôi, Tổ quốc – Quê hương và gia đình tôi, đến những cuốn sách bồi đắp ý chí, nhân cách và tầm nhìn như Thép đã tôi thế đấy, Một người chân chính, Tuổi trẻ Karl Marx, Con đường tự do… tủ sách không chỉ giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp và phụng sự Tổ quốc.

 

Tủ sách được phát triển theo tinh thần của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021–2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, khát vọng vươn lên và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

 

Với định hướng đó, TỦ SÁCH THANH NIÊN không chỉ đem đến những cuốn sách hay, mà còn mong muốn trở thành người đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam, để từ mỗi trang sách, một hành trình cống hiến bắt đầu.

Sản phẩm đã xem

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng